mẹ
Bạn có thể tìm hiểu thêm về "
mẹ"
Dù đôi tay bị tật nguyền, ngắn ngủn nơi gần nách nhưng cậu bé Nguyễn Văn Tâm (10 tuổi) vẫn ham học và học rất giỏi, nhiều năm đạt học sinh giỏi, nuôi ước mơ trở thành bác sĩ chữa bệnh cho mẹ.
Đỗ thủ khoa Đại học ngân hàng TP HCM và là á khoa Đại học Y dược, cậu học trò nghèo Nguyễn Đình Huy có người mẹ tảo tần bán bún đã trở thành niềm tự hào của người dân chợ huyện Bắc Trà My, Quảng Nam.
“Mẹ, mẹ… ” - Alex, cô con gái hai tuổi đáng yêu cất tiếng bi bô gọi từ trong giường. Mẹ khấp khởi bước lên cầu thang. Vậy là từ bây giờ mẹ đã có cả ngày ở bên, chăm sóc và chơi với con.
Cu Đô năm nay 6 tuổi rồi, đang chuẩn bị vào lớp 1. Và những chuyện ngộ nghĩnh thủa bé của Đô thì luôn được ba mẹ, cô dì, anh chị nhắc mãi
Mẹ từng ra cho tôi một câu đố: 'Con yêu, phần nào là quan trọng nhất trên cơ thể hả con?'
Nếu như ở đây chúng tôi ăn gì, mặc gì cũng bị mẹ chồng cho là phí thì ở VN, em út chồng tôi gọi qua đòi toàn quần áo, mỹ phẩm hàng hiệu mẹ chồng tôi không nói tiếng nào chỉ bảo chúng tôi phải đi mua. Có nhiều hiệu mà tôi cũng không biết mà mua vì tôi lúc nào cũng xài đồ rẻ tiền nhất. (Phương)
Năm tôi lên 10 tuổi, bố mua về cho một con búp bê. Đó là món quà đầu tiên trong đời tôi nhận được khi kết thúc lớp 4 với kết quả học sinh giỏi.
Chủ nhật mẹ đưa Bông xuống bà ngoại chơi bằng xe máy. Đi qua ngõ có mấy anh đang đuổi nhau, các anh thấy xe máy nên chạy bám theo đuôi xe.
Nhà tôi có ba chị em gái. Hồi nhỏ, gia đình tôi sống trong khu tập thể của công nhân một công ty phân lân ở Thanh Trì vì mẹ làm việc ở đó. Bố tôi là bộ đội ở tận Hà Đông, chỉ có mỗi chiếc xe đạp thống nhất, nên sáng sớm tinh mơ bố đã đi làm, chiều sâm sẩm tối bố mới về đến nhà.
Mỗi lần có chuyện không đồng ý với bố mẹ, cô con gái vừa du học từ Mỹ về tranh luận tay đôi quyết liệt. Bị mắng như vậy là hỗn, cô gái chuyển sang nói tiếng Anh khi lý luận với phụ huynh.
Những ngày hè nóng nực, nhà không có bể nước, ba phải mua những tấm nilon mới về đào hố đổ nước xuống cho Tư ngâm mình tránh khỏi cái nóng từ bên trong người và ngoài trời.
Giành được thiện cảm của mẹ chồng không phải dễ, nhưng cũng chẳng quá khó nếu bạn thật lòng yêu thương, thân thiện.
- Đã hơn 1 tuần trôi qua, khi hàng vạn khối đất đá vùi lấp mất người mẹ Hờ Thị Dê, ngày ngày em Giàng Thị Pla (14 tuổi) chỉ biết dắt 2 đứa em đang còn nhỏ dại ra trước cổng ngóng chờ. 3 đứa trẻ mồ côi, chỉ có Pla nhận thức được mẹ sẽ không bao giờ trở về nữa. Em chẳng còn nước mắt để khóc. Trước mắt Pla và các em là tương lai mù mịt, không nơi nương tựa khi mà người bố xấu số cũng đã bỏ chúng đi 3 năm trước. Cạnh nhà Pla, 3 chị em con ông chú cũng chịu cảnh mất bố, ...
Nhiều teen nghĩ rằng tặng quà càng "giá trị thì chứng tỏ tình cảm dành cho nhau càng lớn, quà bé tức là “nó chẳng coi mình ra gì, chỉ tặng cho xong”.
10 giờ đêm, mẹ rủ 2 con vào giường đi ngủ, mẹ kể chuyện "cô bé quàng khăn đỏ" cho 2 nhóc nghe, đến đoạn chó sói hỏi "Cô bé đi đâu đó?"...
Hấu (dưa hấu) 4 tuổi thấy cậu có cái Ipod thì rất khoái, lúc nào cũng mân mê sờ mó, nhưng cậu của bé không cho nghịch. Vì vậy lúc nào Hấu cũng ao ước được sở hữu một chiếc.
Bé Khánh Linh, con của HH Nguyễn Thị Huyền đã hơn 2 tuổi. Bé trông rất đáng yêu với đôi mắt một mí. Khánh Linh được mẹ yêu chiều nên rất bám mẹ và là "vật báu" của mẹ Huyền.
Mắt chị Duyên hoa lên khi đọc từng dòng chữ trên tờ giấy chẩn đoán của bác sỹ. Còn Lan lại vẫn hồn nhiên hỏi lại mẹ: "Con mới bằng này tuổi đầu mà vẫn có thể sinh con sao?"
Lan là cô nữ sinh lớp 11 khá xinh xắn nên hàng ngày có rất nhiều “cái đuôi” bám theo tán tỉnh. Sau khi chọn lọc kỹ, cuối cùng Lan “chấm” Mạnh, học lớp 12 cùng trường, là cậu công tử con nhà giàu có cách tiêu tiền như nước. Hai cô cậu thường xuyên bỏ học để đi chơi và đặt chân đến những chốn dành cho người lớn. Thi ...
- Anh nói: "Cô ấy mang cho tôi sinh mệnh, cho mẹ tôi sự ấm áp, cho tôi một mái nhà, bây giờ, tôi dành nửa cuối đời tôi chăm sóc cô ấy".
TIN KHÁC:
Karaoke vỉa hè: Trò vui hay sự quái dị?
Hậu bão số 3 và trải lòng của SV xa quê
Tiền bạc có giết chết tình yêu sinh viên?
Thương lắm "Mẹ điên" của tôi ...
Xin chào quý thính giả đến với chương trình “Thứ 6 không vội vã” số thứ 4. Chương trình được phát sóng vào tối thứ ...
Ra trường và đi làm vài năm nhưng Yến vẫn chưa yêu ai. Quen chàng nào cô cũng nhìn bằng ánh mắt dè dặt, sợ họ nhanh chóng "có mới nới cũ".
- Du học đối với Long chỉ là "cái mác" cho những trò ăn chơi, sa đọa, gái gú... Không hiếm những du học sinh vẽ ra bằng tiến sĩ dỏm để moi móc tiền gia đình.
Gần nhà có một ngã tư, khi đi qua đường ba mẹ hay cho Tum Tum đi vào giữa. Hôm nọ bà nội đi đón Tum Tum và chị Thảo ở trường mẫu giáo về. Lúc đi ngang ngã tư, bà nội dắt hai chị em hai bên để qua đường, Tum Tum reo lên thích thú:
Bé Cherry (Rì) đã 4 tuổi, thường ngày rất hay "đeo" mẹ, mổi khi mẹ làm gì đều hỏi han này nọ:
Con hạnh phúc vì là con của mẹ!
Không bỏ lỡ dịp lễ lớn này, e-kíp làm website conyeume.com đã ra phố để khám phá những cảm xúc rất thật, rất "đời".
Con không “ăn theo” người ta để “hưởng ứng phong trào” ngày lễ Vu Lan. Con không đi chùa chỉ vào ngày lễ Vu Lan để nói lời biết ơn. Mà con cầu xin cho Ba Mẹ bình an và sức khỏe hằng đêm trước khi con đi ngủ.
(VTC News) - Một nữ tiến sĩ trải qua bao cuộc tình nhưng đều thất bại, chỉ vì điều kiện cha mẹ cô đưa ra quá khắt khe: trình độ học vấn của chú rể tương lai phải tương đương với con gái họ. Nếu bạn trai của con gái không đáp ứng được yêu cầu đó, hai người sẽ tìm đủ mọi cách để cản trở đôi bạn trẻ, thậm chí đã tới tận nhà và cơ quan của đối phương để yêu cầu anh ta phải từ bỏ.
- “…Con sẽ đi về nơi mà đã nhiều lần con nghĩ tới nhưng vì mẹ mà con đã không đến nữa. Nhưng giờ đây con phải đến nơi đó…” – Đó là một đoạn trong bức thư tuyệt mệnh gửi cho mẹ của nữ sinh Đồng Thị X.T, 17 tuổi, học sinh trường PTTH Lý Thường Kiệt (huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) trước khi tìm đến cái chết bằng thuốc diệt cỏ…
Bé Xiu thấy mẹ từ trong nhà tắm đi ra, bé đến hít hà cái mũi rồi nói:
Câu chuyện tôi kể ra đây nghĩ thật đau lòng mà tôi ngỡ rằng chỉ có thể bắt gặp trên phim ảnh thôi chứ không thể hiển hiện trong cuộc sống thực của tôi.