chồng
Bạn có thể tìm hiểu thêm về "
chồng"
Bất cứ khi nào chị Như, 37 tuổi (Quảng Ninh) từ chối không cho chồng động đến người thì anh ta vừa ép quan hệ vừa đánh, xé quần áo, thậm chí, có lần cầm cả bơm kim tiêm dọa đâm vào người để chị cũng bị nhiễm HIV.
> Những màn tra tấn chốn phòng the / Vợ bị bạo lực tình dục mà không biết
Khi chồng đã trở thành xác ve thì cô ta sẽ trả lại cho một cái con ngu như bò là vợ đây tiếp tục lại bỏ công sức tiền của ra để bồi dưỡng chăm sóc mà vẫn suốt đời mang tiếng là không biết chăm sóc chồng để chồng phải làm việc nhiều quá cho nên trông người lúc nào cũng như ho lao ấy.
Nếu như ở đây chúng tôi ăn gì, mặc gì cũng bị mẹ chồng cho là phí thì ở VN, em út chồng tôi gọi qua đòi toàn quần áo, mỹ phẩm hàng hiệu mẹ chồng tôi không nói tiếng nào chỉ bảo chúng tôi phải đi mua. Có nhiều hiệu mà tôi cũng không biết mà mua vì tôi lúc nào cũng xài đồ rẻ tiền nhất. (Phương)
Cuộc "giao ban" của vợ chồng đang đến cao trào thì anh Thái thấy có người đánh túi bụi vào lưng mình, rồi tiếng cô con gái 3 tuổi khóc toáng lên: "Sao bố dám trêu mẹ của con".
Giành được thiện cảm của mẹ chồng không phải dễ, nhưng cũng chẳng quá khó nếu bạn thật lòng yêu thương, thân thiện.
Hàng trăm ngôi sao nổi tiếng Hollywood đang có mặt tại nhà hát Nokia ở Los Angeles, Mỹ để tham dự lễ trao giải Emmy - giải thưởng Oscar trong lĩnh vực truyền hình.
- Một cuộc hôn nhân hình thành nhanh chóng - Một đời sống vợ chồng khô khan lạnh lẽo đang làm hao mòn trái tim của người phụ nữ 24 tuổi.
TIN LIÊN QUAN
Tiền bạc có giết chết tình yêu sinh viên?
Phát hiện mẹ "gian díu" với người đàn bà khác
Teen Hà thành sôi sục với một hình thức Karaoke lạ
Sinh viên và trào lưu ... cho thuê tất cả
Đàn ông hẹp hòi nên tôi phải làm "chuyện ấy"
Chương trình Thầm Kín Lời Yêu phát sóng một tuần 2 lần, vào ...
Gia đình nhỏ của chị đang có nguy cơ tan vỡ bất kỳ lúc nào, mà người gây lỗi là chính chị.
Dù người chồng đã nhận mình hiếp dâm cháu bé 5 tuổi, nhưng vợ anh ta thì một mực không tin vào câu chuyện tày đình đó.
“Nhà chồng tao chỉ bé bằng một góc bếp nhà tao thôi. Thức ăn tới bữa là phải đi sờ chuồng gà xem có quả trứng nào không. Hết rau ngót lại tới canh rau đay, mùng tơi sẵn trong vườn. Ông bà già cả tháng chỉ hết vài trăm nghìn tiền gạo muối”…
Gần năm tháng nay, họ lang thang khắp nẻo đường Thủ đô để xin từng đồng. Nhiều người liếc nhìn bằng ánh mắt khinh rẻ, hiếm ai hiểu được vì chạy chữa bệnh u máu cho con nên đôi vợ chồng tàn tật đã chấp nhận “lạy lục cầu xin tình thương của đồng loại”.
Mới cưới, anh Hải Minh (ngụ ở Dĩ An - Bình Dương) luôn quan niệm "nhất vợ nhì giời" để được yên ổn. Một hôm, chị vợ gọi điện bảo bị té cầu thang làm anh cuống cuồng bỏ việc chạy về nhà. Té ra, cô chẳng bị gì cả, mà chỉ muốn "xem anh quan tâm đến em như thế nào”.
“Vợ chồng cùng công sở không tránh khỏi nhiều phiền toái, giữ cho gia đình hạnh phúc, công việc thuận lợi, là cả một nghệ thuật, đòi hỏi sự cố gắng của hai người”. Anh Lâm Quốc Minh chia sẻ.
- "Từ nơi xứ người, xin được gửi đến các con ở quê nhà lời nhắn nhủ của một người mẹ lầm lỗi. Con ơi, mẹ không thể về được nữa rồi". Lời nhắn nhủ nghe đến xót lòng của một người phụ nữ Việt đang sinh sống tại Moscow, Liên bang Nga.
Tôi chọn một góc khuất trước nhà nhân tình của chồng và đợi đến chừng 8h tối thì chồng tôi xuất hiện. Hai người đón nhau đằm thắm, khiến cho tim tôi như xát muối. Cố lấy bình tĩnh, tôi bước vào đĩnh đạc ngồi xuống. Chồng quay lại thấy tôi thì mặt tái mét.
>Tôi chấp nhận chung chồng với tình nhân
Xem được một tin nhắn lạ trong điện thoại của chồng, cô giáo Hằng đêm ấy trằn trọc vì ghen tuông và gọi ông xã dậy tra vấn. Hai người cãi nhau, sẵn có con dao trên tay, người vợ cắm vào ngực chồng.
Buông tay rồi, em sẽ không làm mẹ khó chịu nữa, và chồng sẽ không còn bị khó xử khi phải đứng ở giữa. Buông tay rồi, em sẽ không còn phải chạy theo chồng, cố níu kéo chồng, sẽ không còn day dứt, hờn tủi hằng ngày nữa.
Nếu mình còn trẻ, chồng say nắng thì mình cương quyết bỏ ngay để làm lại cuộc đời. Đáng tiếc là lúc này nhiều tuổi rồi nên đành hy sinh thân mình, sống vì con. Còn tình cảm riêng tư của mình thì hoàn toàn theo gió bay đi hết rồi, chỉ còn cảm giác dửng dưng.
>Nỗi niềm của người vợ khi có chồng say nắng
Xưa nay, tôi chưa từng một tiếng bắt anh phải đưa tiền lương cho vợ. Thế nhưng tháng nào chồng tôi cũng vui vẻ đưa lương cho vợ.
TIN LIÊN QUAN
Muốn tìm việc làm mới hơn xin tăng lương
Lương của Ngô Bảo Châu ở Mỹ sẽ hơn 300.000 USD?
Thượng sách giữ chân nhân tài chưa hẳn là lương
Choáng với bảng lương của bác sĩ, y tá
Chồng tôi, không dám nói hết lương, lậu, tiền làm thêm cho vợ, nhưng cũng đưa gần hết. Mỗi ...
Dưới ánh sáng mờ của chiếc đèn ngủ, Thủy nhận ra con gái bé bỏng đang nằm một mình ở phòng ngoài. Lách nhẹ vào phòng ngủ của hai vợ chồng, Thủy sững sờ khi thấy chồng và Linh.
Tôi được tha thứ sau khi gây ra sai lầm… Nhưng tôi thấy đó không hoàn toàn là “phúc” như ai đó vẫn bảo. Đó là một điều quá ư là nặng nề.
Ảnh chỉ có tính chất minh họa (nguồn Internet).
Tôi sống trong một cuộc hôn nhân không như mơ ước. Đã có 2 con, nhà cửa đàng hoàng nhưng tôi vẫn cảm thấy thiếu thốn bởi chồng tôi là người thiếu tế nhị và hay lệch pha với tôi về suy nghĩ, cảm giác. Công việc hàng ngày đòi hỏi tôi phải gặp gỡ, giao tiếp với nhiều người. Nó ...
Mình năm nay 28 tuổi, mới kết hôn được một năm, chưa có con. Tuy mới lập gia đình nhưng cuộc sống vợ chồng mình không được vui vẻ gì. Gia đình bên nhà chồng mình quen sống dưới dự bao bọc của họ hàng bên nước ngoài và bà nội. Mọi người chỉ mê chơi bời, cá cược, bài bạc... chứ không hề lo tới việc làm.
Lệ và Khang đã hoàn tất thủ tục li dị. Cách đây bốn năm, đang học năm cuối thì Lệ gặp Khang. Anh hơn Lệ 2 tuổi, cũng đang học năm cuối tại Học viện hậu cần.
Cô bé đó bảo thấy thương vợ chồng tôi nên sẽ quyết định sinh hộ chúng tôi đứa con với vô điều kiện. Nhưng giờ cô ta nói con là trai, sẽ là nối dõi tông đường. Nếu muốn đón con về thì phải đón luôn cả cô ta về nữa.
>Vợ vô sinh, tôi có nên có con riêng?
Chồng tôi đã lợi dụng lòng tốt của tôi để liên tiếp quan hệ với các cô gái khi thì gái mại dâm, khi thì gái cơ quan mà thậm chí còn với cô bạn của tôi nữa. Tôi rất nhiều lần khuyên ngăn và đã đứng ra bao che những vụ bắt đền của các cô gái báo có thai để tống tiền, ràng buộc chồng tôi.
>Vợ ghen tuông kỳ quặc
Những năm tháng đầu đời là rất quan trọng đối với trẻ. Em đã nhận thấy những sai lầm của mình, những thiệt thòi của con nên em muốn bù đắp cho con càng sớm càng tốt. Em hy vọng khi chồng đọc thư này xong chồng sẽ giúp em thuyết phục ông bà cho cháu lên khi cháu được hai tuổi.
Mang tiếng là đàn ông, là trụ cột của gia đình, nhưng nhiều ông chồng luôn có câu cửa miệng: “tuỳ em!”. Từ chuyện lặt vặt trong gia đình, đến những chuyện to tát như làm nhà, mua xe hay thậm chí cả "tư thế xxx", anh ta cũng "tuỳ vợ"!
Xung đột kéo mấy thập niên qua ở Iraq đã khiến cho số quả phụ vượt quá con số 1 triệu người. Hãy cùng lắng nghe những người trong cuộc kể về niềm tin và nỗi sợ tương lai của họ.
Tôi mua sắm, chưng diện, mua ôtô cho chồng... cuối cùng chỉ để chồng đi thậm thụt, lấy le. Tôi cay đắng hỏi chồng vì sao nỡ đối xử với tôi như vậy? Chồng tôi không trả lời được, chỉ van xin tha thứ và bảo vì rất yêu tôi. Yêu ư? Yêu bằng cách đi ngủ với người khác ư?
>Vợ ghen tuông kỳ quặc
Dụ cho chồng "yêu" đến mệt phờ, lăn ra ngủ, Huệ ra khỏi nhà, chạy một mạch đến chỗ mấy cô bạn đang chờ sẵn.
Vợ chồng Huệ (đường Nguyễn Văn Cừ, Gia Lâm, Hà Nội) lấy nhau đã 5 năm. Tín, chồng Huệ, lương cao nên việc chi tiêu trong nhà không có gì phải nghĩ.
Thế mà gần đây Tín thấy vợ luôn kêu ca là thiếu tiền cho các chi phí sinh hoạt của gia đình. Tín đưa về nhiều hơn nhưng tình hình vẫn không cải thiện. Rồi cuối cùng Tín phát hiện ra vợ đã đem tiền ...