ấy
Bạn có thể tìm hiểu thêm về "
ấy"
Cô ấy và chồng tôi, người có vợ, người có người yêu nhưng vẫn chở nhau đi nhà nghỉ để quan hệ xác thịt. Khi tôi phát hiện, chồng tôi đã chấm dứt quan hệ ấy, nhưng không hẳn hoàn toàn... Rồi họ lại lao vào nhau khi có cơ hội cùng nhau đi công tác nước ngoài.
>Nỗi oan ức của người thứ ba
(VTC News) - Khi ăn ở với nhau càng lâu dài thì nhu cầu về “chuyện ấy” giữa hai người càng có xu hướng giảm đi ít nhiều. Đây là một sự thật đáng ghét.
(24h) - Khi đất nước kêu gọi nhân tài cũng là lúc Mộc Lan nghĩ vận mệnh của mình, nàng quyết định xuống tóc đi tòng quân.
Thực sự mấy ngày hôm nay tôi sốc vì những lời được phát ra từ chính miệng nguời chồng của tôi. Nguời đầu ấp tay gối với tôi suốt 5 năm qua. Có thể mọi chuyện được bắt đầu từ khi tôi có quyết định cho chồng đi học lái xe.
Chị yêu và sống một cách mù quáng, thiếu kỹ năng sống. Chị luôn lo sợ mất chồng vì anh ấy sẵn sàng ly dị chị bất cứ lúc nào đến nỗi chị sẵn sàng giết chết cả con mình để giữ lại cái thể xác của chồng bên mình mà chẳng biết là sẽ giữ được bao lâu. Chị thật độc ác. (Ngoc Mai)
>Tôi chấp nhận chung chồng với kẻ thứ ba
Có thể sau khi xem chùm ảnh này xong, bạn sẽ dựng tóc gáy vì sợ, vì kinh ngạc. Nhưng đối với những người giàu trí tưởng tượng, những tình huống này không quá xa lạ với họ chăng?
Những người mẫu nóng bỏng gợi cảm với quần jeans
Những sáng tạo rợn mình
Ngắm “quốc bảo” chân dài của Belarus
Cứu, cứu...
Tình yêu sét đánh.
Rồi anh sẽ đưa em đi ...
Làm thế nào để vừa thực hiện được những nụ hôn nồng thắm, cháy bỏng mà vẫn có thể tận hưởng được những khoảnh khắc lãng mạn đặc biệt khi hôn?
Tôi đang là kẻ thứ ba và mang nhiều mặc cảm tội lỗi vì tôi cũng đang có một mái ấm cho riêng mình cùng chồng và hai đứa con ngoan. Nhưng tôi vẫn không thể quên người ấy, dù biết rằng khi nghĩ về người ấy là tôi đã có lỗi với cả hai gia đình, với chồng con tôi và vợ con anh ấy. (Phuong)
>Tôi là người thứ ba của nhiều người đàn ông
Trước khi lấy chồng tôi đã yêu ông sếp trong công ty. Tôi mệt mỏi với chiến tranh trong lòng, là sự đối đầu của lý trí và tình cảm, đôi khi tôi thèm được một cảm giác ôm vào lòng, thèm vòng tay của ông ấy. Nhưng cảm giác tội lỗi cứ bao trùm.
>Tôi không thể cưỡng lại cám dỗ của sếp
Tôi là con gái. Trước khi yêu nhau, người yêu của tôi từng nuôi ý định sau này sẽ lấy chồng Việt Kiều để được sang định cư ở Mỹ. Gia đình cô ấy cũng chấp nhận như thế (vì bố cô ấy không giàu, người yêu tôi lại rất xinh nên ông ta muốn con gái sang Mỹ để có thể đổi đời cho cả nhà).
Thật dễ để "quyến rũ" một người, nhưng thật khó để người ấy biết rằng ta không hoàn hảo. Trong đoạn tâm sự nhỏ này, tình yêu đẹp - trong - chân - thật của cha mẹ là ánh sáng giúp con gái nhận diện tình yêu đích thực của mình.
Thời còn sinh viên, vợ tôi là một cô gái thông minh, năng động, quyết đoán và đầy bản lĩnh. Chính những đặc điểm đó ở nàng đã cuốn hút tôi.
Tôi năm nay 29 tuổi còn anh 32 chúng tôi yêu nhau được 2 năm. Trước khi yêu tôi anh cũng có người yêu. Anh kể với tôi, cô ấy yêu anh và cố gắng bằng mọi cách để lấy anh còn anh không yêu cô ấy mà chỉ bị cô ấy "xỏ mũi" mà không biết làm gì.
Mình từng có mối quan hệ ngoài luồng với một người đàn ông đã có vợ. Anh ấy vẫn nói yêu thương mình, nhưng đặc biệt không bao giờ nói xấu vợ, thậm chí còn luôn luôn nói tốt về vợ (có lẽ là do anh ấy cảm thấy quá có lỗi với vợ chứ vợ anh ấy không được như anh ấy nói). (Ngoc)
>100 người cặp bồ thì cả 100 người nói không yêu vợ
Cuộc sống vợ chồng có chuyện không vui là thường tình, vấn đề là tại sao chúng ta không cùng nhau ngồi lại, nói chuyện thật chân thành để hiểu nhau hơn. Anh nên suy nghĩ lại, nếu anh vẫn còn yêu vợ thì đừng vội vàng quyết định như vậy. (Ly Lan)
>Vợ tôi chỉ biết công việc
Hoàng và cô ấy nên trao đổi thẳng thắn, cả với gia đình 2 bên, nếu cần nên lập thời gian biểu nghỉ ngơi hợp lý. Hai bạn mới cưới nhau, cần thời gian để có thể hòa hợp, đừng vội buông xuôi khi vẫn còn có thể thay đổi được.
>Vợ tôi chỉ biết công việc
Bước ra khỏi nhà nghỉ, tôi chết điếng khi thấy vợ đi với một người đàn ông khác. “Chả” của tôi cũng không giấu nổi sự kinh ngạc vì người đàn ông kia chính là... chồng cô ấy.
Câu chuyện được bắt đầu khi tôi sang Australia du học khóa học thạc sĩ vào năm 2009. Trong nửa năm đầu tiên cũng chẳng có sự thay đổi nào trong tình cảm vì tôi biết rằng mục tiêu của tôi không phải là tình cảm yêu đương mà chính là làm thế nào để hoàn thành khóa học.
Cô ấy phải làm việc như một cái máy vậy, khi đau ốm nặng lắm phải đi bệnh viện thì mới dừng lại. Còn nếu chỉ đau cảm cúm hay mệt lả thì vẫn phải làm việc. Ngày qua ngày, tôi cảm thấy chán nản vô cùng. Có gia đình rồi mà tôi có cảm giác mình vẫn còn độc thân. (Hoàng)
Nữ diễn viên 34 tuổi vấp phải sự phản đối khi được mời vào vai nữ anh hùng Kay Scarpetta vì “quá non nớt” và “có vẻ ngoài khiêu khích”.
Một chuyện tình trong sáng và đẹp như thủy tinh, tâm sự của một bạn gái giấu tên gửi từ phương xa, với tơ lòng rối bời đang mong được những độc giả tinh tế của VTC News chung tay gỡ giúp…
- Cuối cùng rồi cô ấy cũng đã nói lời chia tay với tôi. Tôi cảm nhận được điều ấy từ lâu, nhưng cái lý do mà cô ấy đưa ra lại nằm ngoài dự đoán của tôi. Cô ấy bảo: em vẫn còn yêu anh, nhưng anh thánh thiện quá, ngu ngơ quá. Mà em thì không muốn người mình yêu như vậy.
Cô ấy chia tay vì tôi không giỏi chuyện ấy (Nguồn: nguoideptocmay.net) Hai chúng tôi quen nhau từ thời còn là sinh viên, em ở trọ ngay trong nhà của tôi. Thời đó, tôi quá mải chơi nên ...
Sẽ không ai muốn ở ngang tầm một kẻ đang quỳ, cho đến khi người ấy tự đứng lên, cho người khác thấy đúng tầm vóc của mình.
Bạn đã bao giờ xa cách người mình yêu hàng trăm km và luôn mong ngóng tin tức từ người ấy chưa? Nếu đã từng thì có lẽ bạn sẽ thấy đồng cảm với đôi trai gái trong phim Dear John đấy.
(24h) - Già rồi nhưng bề ngoài cụ vẫn cứ phong độ hơn cả trai trẻ, mỗi tội khí hơi yếu.
Những gì em sắp nói ra đây có thể sẽ làm chị đau lòng, nhưng nếu chị hiểu và chấp nhận thì chị sẽ xa anh ấy dễ dàng hơn, chị sẽ mạnh mẽ đến không thể nào bị đánh ngã nữa và cuộc sống sẽ mở ra một tương lai tốt đẹp hơn. (Thuy Duong)
>Là cave, liệu tôi có quyền được hạnh phúc?
- Mồng 1 Tết Nguyên Đán năm nay rơi đúng vào ngày lễ tình nhân 14/2. Sự trùng phùng thú vị này cũng là cái cớ để VietNamNet ghi lại những câu chuyện tình yêu "Tây - Việt" - mà ở đó tình yêu đã xích gần khoảng cách biên giới, ngôn ngữ và văn hóa.
1. Hạnh phúc với người Tây mà vẫn buồn lòng vì người Việt
Ngày lễ tình nhân 14/2 (Ảnh minh họa: internet) Chị Phương (sinh năm 1973), lấy chồng là một người Úc, hơn chị khoảng hơn chục tuổi. Thế nhưng ...
“Tôi vẫn tin một ngày nào đó, khi các thiên thần đến đón tôi đi, khi công việc của tôi trên trái đất này đã xong, tôi sẽ lại về bên Pete, ở chốn thiên đường...”.
Sự đời xưa nay vốn dĩ “việc muốn tránh lại chẳng thể tránh, và người không muốn gặp lại cứ phải đối diện”. Điều này khá đúng khi bạn luôn phải chạm mặt với người xưa. Vậy phải hành xử ra sao khi bạn lâm vào tình huống này?
... “Giặt ủi quần áo cẩn thận cho anh”: Bạn gái chưa phải là vợ, cô ấy có quyền nghỉ ngơi trước những đòi hỏi như thế của bạn.